Người đàn ông treo cổ trong căn chòi cùng lá thư tuyệt mệnh

(PLO)- Qua kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ một lá thư tuyệt mệnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra cái chết của một người đàn ông trong căn chòi ven biển.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: PĐ

Hiện trường vụ việc. Ảnh: PĐ

Được biết, đầu giờ chiều 6-6, một số người dân ở thôn Hồng Thắng (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình) phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ tại căn chòi ngư dân dùng để vá lưới ở ven bờ biển.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình đã tổ chức lực lượng phong tỏa khu vực trên.

Qua kiểm tra, truy tìm tung tích, xác định nạn nhân là anh Phan Nhung (33 tuổi, trú thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện một lá thư tuyệt mệnh. Vụ việc đang được cơ quan công an giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.