Người đàn ông nước ngoài nhảy lầu tự tử ở trung tâm TP.HCM

(PLO)- Ngày 14-3, thông tin từ Công an phường Bến Nghé cho biết người đàn ông rơi tầng 3 một khách sạn trên đường Đồng Khởi (quận 1, TP.HCM) tử vong là do tự sát.
Theo đó, sáng 13-3, ông Keacing Andrew (SN 1938, quốc tịch Úc) đi bộ đến một khách sạn trên đường Đồng Khởi để uống cà phê. Đến khoảng 11 giờ, người đàn ông này đã rơi từ tầng ba xuống ban công tầng một, tử vong ngay tại chỗ.

Theo một số người chứng kiến, vào khoảng thời gian trên có nghe một tiếng động rất lớn, nhiều người chạy ra thì phát hiện ông Andrew nằm bất động ở ban công tầng một.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng phường Bến Nghé, quận 1 đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường thu thập thông tin. Theo nhận định ban đầu ông Andrew đã tự tử.
Một nguồn tin cho biết ông Andrew sang Việt Nam du lịch và làm từ thiện; thời gian gần đây ông Andrew phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.