Du khách Canada nhảy lầu nghi tự tử

(PLO)-Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h20 ngày 4-2, trên đường Trần Phú (đoạn đối diện công viên Phù Đổng, TP Nha Trang), một người đàn ông nước ngoài tử vong nằm úp mặt xuống đường. 

Người đàn ông này được xác định có tên là Richard Jason Kaname Robinson (SN 1982).

Theo những người dân, tại thời điểm trên họ nghe một tiếng vang lớn (như tiếng nổ) và tưởng là tiếng nổ lốp ô tô. Nhưng nhìn xuống đường thì thấy một thi thể người đàn ông nằm sấp, có máu chảy ra.

Ngay sau nhận tin báo, Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Theo một số nhân viên khách sạn, người đàn ông này đến Nha Trang cùng vợ ở tại một khách sạn gần đó và khi tử vong người vợ không có mặt.

Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa đang liên lạc với đại sứ quán Canada làm các thủ tục cần thiết để đưa thi thể về nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.