Người đàn ông nhảy cầu Thuận Phước tử vong

(PLO)- Người đàn ông ngồi trên lan can cầu suốt 15 tiếng, sau khi về nhà thì quay lại nhảy cầu và tử vong.

Khoảng 8 giờ 30 sáng nay, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã vớt được thi thể người đàn ông 42 tuổi (ngụ phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) sau khi ông này nhảy cầu Thuận Phước.

Các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân liên quan đến vụ việc.

Lực lượng chức năng đưa thi thể người đàn ông vào bờ. Ảnh: H.H

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 7-3, người đàn ông này ra ngồi trên lan can cầu Thuận Phước dọa nhảy.

Công an phường Thuận Phước cùng lực lượng cứu nạn, cứu hộ lập tức có mặt thuyết phục, ứng cứu. Qua trò chuyện, lực lượng chức năng biết địa chỉ nhà của người này. Sau đó, người nhà đến thuyết phục.

Sau 15 tiếng ngồi trên lan can cầu, người đàn ông đã được gia đình thuyết phục, đưa về nhà. Sáng nay, ông giả vờ nói gia đình là đi ăn sáng nhưng bất ngờ ra cầu Thuận Phước nhảy xuống và đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.