Người đàn ông ngồi 11 tiếng trên lan can cầu, dọa nhảy xuống

(PLO)- Người đàn ông ngồi trên lan can cầu 11 tiếng dọa nhảy cầu, mọi người cố gắng thuyết phục nhưng bất thành.

Đến 20 giờ ngày 7-3, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực trên cầu Thuận Phước, ca nô ở dưới nước khi người đàn ông vẫn còn ngồi trên lan can cầu. Họ phải túc trực để thuyết phục, chờ giải cứu người đàn ông này.

Người đàn ông ngồi trên lan can cầu, dọa nhảy suốt 11 tiếng. Ảnh: H.H

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người dân qua cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng) phát hiện một người đàn ông khoảng 42 tuổi mang áo thun xanh, quần đen ngồi trên lan can cầu nên lập tức gọi điện cho công an.

Ngay sau đó, Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu) cùng lực lượng cứu nạn, cứu hộ lập tức có mặt thuyết phục, ứng cứu.

Qua nói chuyện với ông, lực lượng chức năng biết người nhà ông này. Sau đó, người nhà của ông cũng đến thuyết phục nhưng bất thành.

Người đàn ông đã ngồi trên lan can cầu và không chịu ăn uống gì.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.