Người đàn ông ngoại quốc dùng ‘xảo thuật’ lấy 20 triệu của nữ nhân viên

(PLO)- Công an quận 11, TP.HCM bắt người đàn ông quốc tịch Iran đã dùng “xảo thuật” lấy 20 triệu ngay trên tay của nữ nhân viên bán cầu lông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-2, Công an quận 11, TP.HCM vừa tổ chức lễ trao trả lại tài sản là 20 triệu đồng cho người dân bị lừa trên địa bàn.

Nạn nhân là chị DHH (23 tuổi).

Người đàn ông ngoại quốc dùng ‘xảo thuật’ lấy 20 triệu của nữ nhân viên
Hesmati Norouz tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 2-2, khi chị H đang trong ca làm việc tại cửa hàng cầu lông trên đường Lạc Long Quân, phường 5 thì một khách nước ngoài bước vào. Sau khi xem hàng tại kệ trưng bày, vị khách ưng ý một cây vợt cầu lông có giá 1,3 triệu đồng và giao tiếp hỏi mua bằng tiếng Anh.

Người đàn ông ngoại quốc dùng ‘xảo thuật’ lấy 20 triệu của nữ nhân viên
Hesmati Norouz diễn lại hành vi lấy tiền từ tay chị H. Ảnh: CA

Theo Thiếu tá Phạm Thành Vinh - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11 người khách ngỏ ý thanh toán bằng đồng USD và đưa ra một tờ tiền mệnh giá 100 USD cho chị H.

Trong lúc đưa tiền người đàn ông chỉ vào cọc tiền của chị H trong ngăn kéo quầy thu ngân và muốn thối lại tiền thừa bằng tiền VNĐ.

Nhân lúc nữ nhân viên mất tập trung, ông này giật lấy cọc tiền và xáo trộn các tờ và trả lại.

nguoi-dan-ong-ngoai-quoc-dung-xao-thuat-lay-20-trieu-cua-nu-nhan-vien-2.jpg
Thượng tá Trần Văn Phước – Phó Trưởng Công an Quận 11 trao trả lại tài sản cho chị H. Ảnh: CA

Sau khi người đàn ông rời đi, chị H kiểm đếm lại cọc tiền thì phát hiện bị mất 20 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an quận 11 đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ thu thập chứng cứ có liên quan, trích xuất camera, đồng thời phối hợp với Đội 2 – Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM.

Chỉ sau chưa đầy 48 giờ kể từ lúc xảy ra vụ việc, lúc 17 giờ 30 phút ngày 4-2, Công an quận 11 kết hợp cùng Công an phường 2, quận Tân Bình kiểm tra hành chính một căn hộ trên địa bàn phường và mời người nghi vấn về làm việc.

Qua khai thác nhanh, Công an quận 11 đã xác minh nghi phạm là Hesmati Norouz (43 tuổi, quốc tịch Iran).

Ban đầu Hesmati Norouz khai báo quanh co và không nhận tội, cuối cùng trước sự đấu tranh quyết liệt từ phía cơ quan chức năng đã buộc người này phải khai nhận toàn bộ hành vi.

Công an quận 11 cũng bàn giao tài sản bị mất cho cửa hàng. Nhận lại toàn bộ số tiền 20 triệu đồng, chị H bày tỏ xúc động và gửi lời cảm kích đến lực lượng công an.

Thượng tá Trần Văn Phước – Phó Trưởng Công an quận 11 cũng khuyến cáo người dân khi giao dịch cần hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống.

Đặc biệt với tội phạm có yếu tố nước ngoài, thủ đoạn là lợi dụng việc bất đồng ngôn ngữ để gây xáo trộn hoàn cảnh khiến cho người bán dễ mất tập trung, buông lỏng cảnh giác để từ đó ra tay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.