Người đàn ông chết bất thường trong phòng trọ ở Bình Dương

(PLO)- Người dân phát hiện một người đàn ông tử vong dưới nền phòng trọ.

Đến trưa 29-1, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của ông Nguyễn Văn Khánh L. ( 63 tuổi, quê ở An Giang).

Khu vực phòng trọ nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: KD

Thông tin ban đầu được biết vào sáng cùng ngày một người bạn qua phòng trọ của ông L. (phường An Thạnh, thị xã Thuận An) chơi, thì phát hiện ông L. đang nằm bất động dưới nền nhà.

Người này hô hoán mọi người đến đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng khi đến kiểm tra thì phát hiện ông L. đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra vụ việc.

Được biết, ông L. ở đây cùng với gia đình nhưng tết mọi người về quê chỉ còn một mình nạn nhân ở lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.