Người đàn ông cháy đen cạnh bình gas mở van

(PLO)- Dập lửa xông vào nhà, người dân phát hiện người đàn ông bị cháy đen, tử vong cạnh bình gas đang mở van.

Tối 28-3, Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong căn nhà đang cháy. 

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 28-3, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát lên từ nhà của anh Trịnh Minh Th. (39 tuổi, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Mỹ) nên truy hô cùng nhau dập lửa. Khi đến tiếp cận thì phát hiện cửa nhà bị khóa trái, do đó người dân phải đập kính, phá cửa để vào bên trong dập lửa.

Nhiều vật dụng bị cháy.

Bình gas đã mở van.

Khu vực phát hiện anh Th.

Vào trong nhà, người dân phát hiện anh Th. tử vong dưới nền nhà, người bị cháy đen, bên cạnh có một bình gas đã mở van, nhiều vật dụng trong nhà bị cháy.

Được biết, thời gian gần đây anh Th. buồn chuyện gia đình và có nhiều biểu hiện bất thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.