Người đàn ông cắt bộ phận sinh dục, dọa nhảy từ tầng 23

(PLO)- Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy phải dùng phao cứu hộ lót dưới đất đồng thời cử cán bộ khuyên giải người đàn ông đang đu đưa trên tầng 23 khách sạn, cao khoảng 100 m.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 27-11, nhiều người giật mình khi một người đàn ông không mặc quần bước ra từ phòng vệ sinh trên tầng 23 Khách sạn A La Carte Đà Nẵng (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Tiếp đó, ông này đập vỡ kính, leo ra phía ngoài, đu trên biển hiệu ở tầng này la hét.

Cảnh sát triển khai công tác cứu hộ. Ảnh: HẢI HIẾU

Nhiều người thấy máu chảy ra từ bộ phận sinh dục của người đàn ông và khuyên ngăn nhưng không được. Ông này còn dọa nhảy xuống đất khiến mọi người lập tức gọi cảnh sát nhờ hỗ trợ.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Đà Nẵng đã điều xe hai xe thang cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường tìm cách giải cứu người đàn ông. Các chiến sĩ đã lập tức trải phao cứu hộ lót phía dưới, đề phòng ông ta buông tay, rơi xuống đất.

Phao cứu hộ được chuẩn bị. Ảnh: HẢI HIẾU

Lực lượng cấp cứu 115 cũng được điều đến túc trực tại hiện trường. Vụ việc kéo dài nhiều giờ khiến hàng trăm người dân và du khách đứng bên dưới tập trung theo dõi công tác cứu hộ.

Sau đó, cảnh sát đã leo lên tầng 23, tiến gần đến người đàn ông khuyên giải. Sau hơn 2 giờ, ông này đã chấp nhận cho cảnh sát cột dây an toàn để đưa vào trong. Các nhân viên y tế lập tức tiếp cận ông ta sơ cứu và đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện.

Các bác sĩ băng bố bộ phận sinh dục của người đàn ông. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi. Ảnh: HẢI HIẾU

“Người đàn ông bị thương và vết thương đang chảy máu, nếu không khuyên giải được hoặc có biện pháp kịp thời ông này sẽ mất máu dẫn đến ngất xỉu và rơi xuống đất. Khi chúng đưa ông này vào trong, ai cũng thở phào nhẹ nhõm”, một cán bộ PCCC có mặt giải cứu nói.

Xác minh ban đầu, người đàn ông là T.P.Đ, 42 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM. Ông này đã dùng dao Thái Lan tự cắt bộ phận sinh dục trong nhà vệ sinh trước khi ra ngoài đu đưa trên tầng 23.

Công an tiếp túc kiểm tra ma túy và lấy lời khai người đàn ông này. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.