Người đàn ông bị thanh sắt rơi từ trên cao đâm xuyên bụng

(PLO)- Người đàn ông làm công nhân cho công trình xây dựng nhà cao tầng bị thanh sắt rơi từ trên cao xuống đâm xuyên bụng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 3-10, các công nhân cẩu bó sắt tại công trình xây nhà cao tầng tại 14-16 Nguyễn Văn Thoại (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang đưa lên tầng bảy thì một thanh sắt dài khoảng 4 m trong bó tuột ra rơi xuống.

Thanh sắt đâm xuyên bụng người đàn ông. Ảnh: HH

Lúc này, ông Lê Thận (62 tuổi, ngụ xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) làm công nhân cho công trình đang dọn dẹp phía dưới bị thanh sắt xuyên thẳng qua phần hông, cắm mạnh xuống đất.

Ngay sau đó, các bác sĩ thuộc Trung tâm cấp cứu 115 lập tức có mặt nhưng không thể di chuyển nạn nhân vì bị thanh sắt ghim chặt. Phải đến khi lực lượng cứu hộ của cảnh sát PCCC dùng máy cưa cắt đứt phần sắt dư ra, ông Thận mới được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo quan sát, công trình được rào kín dưới đất bằng tôn nhưng phía trên không có lưới an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.