Cổng công trình ở quận 1 ngã, một phụ nữ thoát chết

(PLO)- Chồng nạn nhân sau đó có mặt cho biết vợ mình bị điện giật...

Đầu giờ chiều 2-8, một người phụ nữ đi xe máy trên đường Võ Văn Kiệt hướng về quận 5.  

Khi đến khu vực trước cổng công trình thuộc dự án cao ốc 43 tầng Saigon One Tower (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) thì người này dừng lại bên đường mặc áo mưa. Bất ngờ, cổng công trình đổ sập, trúng người chị.

Nơi xảy ra vụ việc

Tại hiện trường, phần kết cấu thép của cổng công trình choán hết làn đường, sức nặng của cổng thép khiến đường dây điện ngang qua khu vực bị đứt. Lực lượng chức năng sau đó có mặt, một đoạn đường qua khu vực được phong tỏa để xử lý.

May mắn người phụ nữ không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng gặp một phen hoảng loạn.

Chồng nạn nhân sau đó có mặt cho biết may mắn vợ mình chỉ bị điện giật nhẹ...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.