Người đàn ông 45 tuổi chết gục bên vỉa hè

(PLO)-Thấy người đàn ông nằm gục trên vỉa hè đường Lạc Long Quân (TP. Thanh Hóa), khi lại gần người đi bộ đã phát hiện ông tử vong.

Chiều 10-3, Công an phường Ngọc Trạo (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, người đi đường đã phát hiện một người đàn ông chết gục bên vỉa hè đường Lạc Long Quân, TP. Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu người dân cung cấp, khi họ đi bộ trên vỉa hè đường Lạc Long Quân phát hiện một người đã tử vong. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thế Q. (45 tuổi), ngụ ở phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa.

Người đàn ông chết trên vỉa hè đường Lạc Long Quân, TP Thanh Hóa. 

Ngay sau đó Công an phường Ngọc Trạo đã phối hợp cùng với cơ quan chức năng cấp trên làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Q, đồng thời giao thi thể cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Theo một số nguồn tin cho biết, ông Q. là đối tượng nghiện ma túy nên có thể ông bị sốc thuốc dẫn đến tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.