Người cha của bé trai nói về vụ con mình bị kẻ khác hành hạ, ép hút ma túy

(PLO)- Công an đã làm việc với cha ruột của bé trai và xác định sự việc bé trai bị hành hạ, ép dùng ma túy không phải xảy ra trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối ngày 24-3, trên mạng xã hội lan truyền nhiều clip về một bé trai chừng 1 tuổi bị một người đàn ông xăm trổ hành hạ, ép sử dụng chất ma túy.

Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội, bé trai sống cùng mẹ và người tình ở một địa điểm trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Khoảng 4 đoạn clip, với thời lượng chừng 1 đến 2 phút kèm hình ảnh bé trai ở trần, mặc bỉm, bên cạnh là người đàn ông mặc quần ngắn, người ở trên lộ các hình xăm… lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người bày tỏ thái độ đau xót, bàng hoàng và căm phẫn.

Hình ảnh bé trai bị ép chơi ma túy, hành hạ lan truyền trên mạng. Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh bé trai bị ép chơi ma túy, hành hạ lan truyền trên mạng. Ảnh chụp màn hình

Ghi nhận, người đàn ông nhiều lần nói tục, chửi bới và hành hạ bé trai. Bé trai tỏ vẻ sợ hãi, làm theo. Trong một đoạn clip, bé trai dường như bị ép hút ma túy đá, bên cạnh là người đàn ông châm lửa ở tẩu.

Một tài khoản mạng xã hội nhận đó là con trai của mình và cũng cho rằng bé đang sống cùng mẹ và người tình ở Hóc Môn. Người này cũng kêu cứu, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ và cho biết trong đêm đã phối hợp với công an để tìm bé.

Ngay sau khi clip và nội dung xuất hiện trên mạng, Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ.

Theo lời khai ban đầu, vụ việc không phải xảy ra trên địa bàn huyện Hóc Môn và đã xảy ra khoảng 4 đến 5 tháng trước. Ảnh chụp màn hình

Theo lời khai ban đầu, vụ việc không phải xảy ra trên địa bàn huyện Hóc Môn và đã xảy ra khoảng 4 đến 5 tháng trước. Ảnh chụp màn hình

Công an đã đến địa điểm được cho là nơi ở của bé trai và mẹ trên địa bàn. Khi tới căn nhà, thì nơi này có năm người sinh sống. Những người này xác nhận không hề có chuyện bé trai bị bạo hành, ép hút ma túy như trên mạng đăng tải.

Trong đó, anh TMT (30 tuổi, quê Quảng Ngãi) xác nhận mình là cha ruột của đứa bé. Anh T sau đó đã đến Công an xã Bà Điểm trình báo về vụ việc.

Theo anh T, mình và NTN (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) kết hôn, sinh hai con. Bé trai là con thứ, tên TNAT, 3 tuổi.

Năm 2021, N do mâu thuẫn, N ẵm 2 con bỏ đi và sống chung như vợ chồng với một người tên là Bậm (44 tuổi, không rõ nhân thân, lai lịch).

Do biết N có chơi ma túy, nên khoảng 4 tháng trước, anh T có lên quận Tân Bình để đón con lớn về nhà nuôi. Riêng bé trai sống với mẹ.

Cách đây mấy ngày, anh T có điện thoại cho N và mượn tài khoản mạng xã hội để bán hàng thì được đồng ý. Anh T đăng nhập thì phát hiện các đoạn clip nói trên trong tin nhắn và đăng tải lên mạng.

Anh T cũng cho biết, các đoạn clip này đã xuất hiện từ khoảng 5 tháng trước vì trong các clip còn có hình ảnh người con lớn.

Công an xã Bà Điểm sau đó lập hồ sơ, bàn giao vụ việc cho Công an huyện Hóc Môn điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.