Khách đi máy bay quên ví chứa 80.000 yên ở nhà vệ sinh

(PLO)- Nam hành khách vừa đáp chuyến bay từ Nhật về Việt Nam thì để quên chiếc ví có chứa số lượng lớn tiền Nhật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-3, Công an Cửa khẩu cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) vừa trao trả lại tài sản cho anh Phương (23 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã trao trả chiếc ví lại cho anh Phương. Ảnh: CA

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã trao trả chiếc ví lại cho anh Phương. Ảnh: CA

Buổi chiều cùng ngày, Thiếu tá Nguyễn Hữu Sơn, cán bộ Đội Kiểm soát Xuất nhập cảnh 3 (Công an Cửa khẩu cảng HKQT Tân Sơn Nhất) làm nhiệm vụ giám sát tại khu vực nhập cảnh phát hiện ví da màu đen (bên trong chứa 80.000 Yên Nhật và giấy tờ cá nhân) để quên trong nhà vệ sinh nam.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định tài sản là của anh Phương nên liên hệ, trả lại.

Anh Phương sau đó viết bức thư bày tỏ sự cảm kích, vui mừng khi nhận lại được tài sản tưởng chừng như đã mất. Ảnh: CA

Anh Phương sau đó viết bức thư bày tỏ sự cảm kích, vui mừng khi nhận lại được tài sản tưởng chừng như đã mất. Ảnh: CA

Nhận được tài sản bị mất, anh Phương viết thư cảm ơn lực lượng công an. “Đó là số tài sản và giấy tờ tùy thân rất quan trọng đối với mình. Tôi chân thành cảm ơn Công an Cửa khẩu cảng HKQT Tân Sơn Nhất và cá nhân anh Sơn. Đó là hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ trong lòng dân” – anh Phương viết và cho biết mình nhập cảnh từ Narita (Nhật Bản) về Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.