Người cha 20 tuổi đổ xăng tự thiêu trước mặt con thơ

(PLO)- Sau khi đặt con nhỏ xuống đất, người cha đã dùng xăng tưới lên người rồi tự thiêu. 

Ngày 24-8, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đang điều tra vụ người đàn ông tự thiêu trên đường Nguyễn An Ninh (khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày anh NCH (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) chở vợ và con sang nhà bố mẹ vợ trên đường Nguyễn An Ninh để chơi. Một lúc sau người đàn ông này bế con ra vỉa hè và cầm theo một chai nhựa có chứa xăng.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tự thiêu.

Lúc này, anh H. đặt con xuống trước cửa nhà bên đường rồi cầm chai xăng đổ lên người rồi bật lửa tự thiêu. Những người gần đó phát hiện đã không kịp ngăn cản, ngọn lửa đã bùng lên bao trùm nạn nhân. Mọi người hô hoán dập lửa rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng thị xã Dĩ An đã nhanh chóng mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.