Người bị tố hiếp dâm ở Trung tâm Bảo trợ Bình Dương nói gì?

(PLO)- Ông V. nói rằng thông tin mà em H. tố cáo là hoàn toàn không đúng sự thật và chỉ coi H. là con, em trong nhà...

Chiều 27-11, phóng viên PLO đã đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương (phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương) tìm hiểu thông tin về việc một bé gái tên NTH (SN 28-11-2001) từng ở trung tâm này tố nhân viên của trung tâm có hành vi sàm sỡ, hiếp dâm…

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương nơi bé H. từng được nuôi dưỡng. Ảnh: LÊ ÁNH

Người mà em H. tố cáo là một bảo vệ của trung tâm tên NSV (46 tuổi, ngụ tại Bình Dương).

Trao đổi với ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, cho hay là "mọi người tại trung tâm rất bất ngờ về thông tin này. Từ trước đến nay, không ai trong trung tâm nghe nói gì như thông tin em H. tố cáo”.

Theo ông Thanh, em H. được đưa vào trung tâm lần một vào tháng 8-2016, đến tháng 7-2017 thì được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An bảo lãnh về Nghệ An chăm sóc.

Sau đó, H. bỏ trốn, đến tháng 9-2017 em H. lại được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương và đến tháng 10-2019 em tiếp tục bỏ trốn.

Theo quan sát bằng mắt thường thì em H. có tâm lý thất thường, nhiều lúc hơi có ảo giác.

Còn ông V., người bị em H. tố cáo, ông Thanh cho biết là ông này làm nhân viên bảo vệ tại trung tâm từ năm 2014. Ở trung tâm có bốn bảo vệ chia làm hai tổ thay nhau trực, một ngày trực một ngày nghỉ.

Phòng bảo vệ nơi ông V. thường làm việc. Ảnh: LÊ ÁNH

“Hiện chúng tôi đã cho ông V. làm bản tường trình về thông tin em H. tố cáo. Nếu có phát hiện sai phạm sẽ xử lý. Sai đến đâu chúng tôi sẽ xử lý đến đó” - ông Thanh cho biết thêm.

Chiều cùng ngày, Công an phường An Thạnh (thị xã Thuận An, Bình Dương) đã đến trung tâm làm việc với ông NSV.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông V. nói: “Thông tin tố cáo của em H. là hoàn toàn không đúng, tôi chỉ coi H. là con, em, chứ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Không biết lý do gì mà H. lại dựng lên câu chuyện như thế”.

Ông Lê Minh Quốc Cường, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, cho biết sau khi em H. làm đơn tố cáo, bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã có công văn chỉ đạo rà soát, làm rõ thông tin. 

“Chúng tôi đã cử cán bộ xuống trung tâm làm rõ vụ việc theo đơn tố cáo và yêu cầu trung tâm có bảng tường trình, báo cáo, làm rõ vai trò trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tạo điều kiện hỗ trợ cùng với cơ quan chức năng làm rõ sự việc” - ông Cường nhấn mạnh.

Công an phường An Thạnh đến trung tâm tìm hiểu vụ việc. Ảnh: LÊ ÁNH

Như PLO đã đưa tin, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) tiếp nhận tố cáo của em NTH với nội dung bị một nhân viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương xâm hại, hiếp dâm nhiều lần trong thời gian em ở đây.

Theo tố cáo, vụ việc xảy ra trong thời gian từ khoảng giữa năm 2017 đến 2019.

Sau đó em đã trốn khỏi trung tâm. Khi ở TP.HCM, em bị đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.HCM trên đường Nơ Trang Long (phường 13, quận Bình Thạnh).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.