Ngủ gật, tài xế để xe tải lấn làn tông chết 2 người

(PLO)- Nhựt ngủ gật, để ô tô lấn sang làn đường bên trái, tông vào ba người đi xe máy khiến hai người tử vong. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm Nguyễn Văn Nhựt (25 tuổi, ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị can Nguyễn Văn Nhựt. Ảnh: QUỲNH MINH

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 19-2, Nhựt điều khiển xe ô tô tải đi hướng ngã ba Bà Vệ về thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới.

Khi đến khu vực ấp Long Thuận, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới thì Nhựt ngủ gật, để ô tô lấn sang làn đường bên trái. Thời điểm này ông LVH (49 tuổi) điều khiển xe chở bà TTT (49 tuổi) cùng bé V. (5 tuổi) đang chạy theo hướng ngượi lại thì bị xe Nhựt tông.

Cú tông mạnh khiến ông H. và bà T. tử vong, còn bé V. may mắn bị thương nhẹ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.