Nghiện ma túy nên trộm thuốc nổ

(PL)- Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 14-7 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Phúc Định và Hồ Văn Linh (cùng ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội mua bán, chiếm đoạt trái phép vật liệu nổ.

Đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Thị Diên (cũng ở huyện Kỳ Anh) về tội mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Đầu tháng 4-2014, Diên đặt mua thuốc nổ của Khánh, Mạnh, Định, Phúc với giá 10.000 đồng/kg. Để có tiền ăn chơi và mua ma túy sử dụng, Khánh, Mạnh, Định, Phúc đã nhiều lần lẻn vào kho vật liệu nổ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Khai thác mỏ Trường Thọ (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) lấy 82 thỏi thuốc nổ (trọng lượng 82 kg) bán cho Diên. Diên mua số thuốc nổ trên mang về cất và bán kiếm tiền lời.

Được biết Mạnh, Linh và Định từng có từ một đến ba tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.