Nghịch tử sát hại mẹ ruột vì 5 triệu đồng

(PLO)- Mẹ lỡ bỏ 5 triệu của mình cùng với đồ vào máy giặt, Nguyễn Hoàng Phi đã tấn công mẹ mình bằng xuổng đào đất dẫn đến tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Nguyễn Hoàng Phi (44 tuổi, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu, Tây Ninh) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, sáng 16-5, người mẹ 78 tuổi của Phi bỏ đồ của con vào máy giặt. Phi, đi tìm quần áo để lấy tiền để trong túi thì phát hiện tất cả đã trong máy giặt đang chạy, không thể lấy ra được.

Nguyễn Hoàng Phi tại cơ quan công an Ảnh CA

Nguyễn Hoàng Phi tại cơ quan công an Ảnh CA

Phi yêu cầu mẹ đưa 5 triệu cho mình, nhưng bị từ chối liền ra sau vườn lấy cây xuổng đào đất tấn công khiến bà tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.