Nghi vấn mẹ sát hại con rồi tự vẫn

(PLO)- Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Bình Dương đang phối với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ cái chết hai mẹ con tại nhà riêng ở khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An).

Nạn nhân chị Đặng Thị Liễu (32 tuổi, quê Nghệ An) và bé Nguyễn Thị Trà Giang (4 tháng tuổi, con chị Liễu).

Theo điều tra ban đầu, chiều 13-10, anh Nguyễn Thiện Lương (34, quê Nghệ An), đi làm về thì kinh hoàng phát hiện vợ mình là chị Liễu chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang, còn con gái chết trong phòng ngủ, bên dưới có nhiều vết máu.

Ngay sau đó, anh Lương đã dùng dao cắt dây và đưa vợ xuống, đồng thời kêu hàng xóm đến giúp đỡ. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì cả hai mẹ con chị Liễu đều đã tử vong trước đó.

Được biết, vợ chồng chị Liễu đều là công nhân, hai người đến mua đất, xây nhà được khoảng 5 năm. Ngoài bé Giang, vợ chồng anh Lương còn có 2 đứa con khác.

Hiện công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.