Hé lộ 'bộ mặt thật' của nữ sinh giết người trong nhà nghỉ

Phùng Thị Thanh có sức học trung bình, ít nói, tuy nhiên lại bộc lộ là học sinh cá biệt vì thường xuyên vi phạm quy chế, nội quy của nhà trường. Thanh thường xuyên tự ý nghỉ học không xin phép, mặc áo không cổ, mặc quần bó xước, nhuộm tóc đến trường…”.

Thông tin từ Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan CSĐT vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Thị Thanh (SN 1996), học sinh lớp 12A1, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 12h trưa 5/10, anh Lê Hải Đăng (SN 1988), trú tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã cùngPhùng Thị Thanh (SN 1996), học sinh lớp 12A1, trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên (Vĩnh Tường) đến nhà nghỉ Thu Hương (Khu đô thị Phúc Sơn, xã Thượng Trưng (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) thuê phòng.

Tại đây, trong lúc mâu thuẫn, Thanh đã dùng dao đâm trúng ngực, đâm vào cuống tim anh Đăng khiến nạn nhân tử vong.

Đến khoảng 20h cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra thì phát hiện anh Đăng đã tử vong. Vào thời điểm đó, Thanh không còn có mặt trong phòng nghỉ.

Được sự vận động của cơ quan chức năng và gia đình, sau đó nữ sinh Phùng Thị Thanh đã đến cơ quan Công an để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngôi nhà, nơi nữ sinh Thanh sinh sống cùng gia đình
Ngôi nhà, nơi nữ sinh Thanh sinh sống cùng gia đình

Bà Phùng Thị Phong, bà nội của Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc “tày trời” mà cháu gái gây ra. Theo bà Phong, Thanh là đứa cháu ngoan ngoãn, hiền lành, không có dấu hiệu của việc ăn chơi, sa đọa.

“Ở nhà nó là đứa ít nói, hiền lành, ra ngoài ngõ gặp ai cũng chào hỏi rất thân mật. Việc Thanh sát hại cán bộ huyện trong nhà nghỉ, cả gia đình tôi không ai ngờ tới. Vì Thanh cũng đã có bạn trai, nhiều lần về nhà chơi với gia đình, chúng tôi rất quý và thân thiết. Năm ngoái gia đình bên kia có đến xin kết hôn nhưng chúng tôi chưa đồng ý, vì cháu còn đang đi học.

Còn người thanh niên (Lê Hải Đăng) bị sát hại trong nhà nghỉ, tôi chưa từng nghe kể và thấy Thanh dẫn về nhà bao giờ. Chuyện quan hệ của cháu ở ngoài xã hội thì thực sự gia đình không hề biết, vì cháu hàng ngày cháu vẫn đi học đều. Đến giờ tôi cũng không hiểu sao nó lại hành động như vậy”.

Cũng theo bà Phong, Thanh là đứa đáng thương,. Do bố mẹ đã li dị và sống ly thân nên cuộc sống của Thanh bất hạnh, ít nhận được sự quan tâm của bố mẹ.

Theo anh Th., một người hàng xóm cho biết: Chuyện Thanh cầm dao giết người khiến cả làng không ai ngờ tới. Bởi ở nhà Thanh rất hiền lành và lễ phép. Ngay cả sau khi xảy ra sự việc, công an đến triệu tập lên làm việc, Thanh vẫn không có biểu hiện của sự sợ hãi, lo lắng mà vẫn chào hỏi khi gặp mọi người. Trong thôn, mọi người vẫn đánh giá Thanh là đứa con gái ngoan hiền, so với bạn cùng trang lứa thì Thanh biết ăn diện và trang điểm chứ không phải là người hư đốn và đua đòi.

Về học tập, ông Đỗ Trọng Thành, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Hướng nghiệp huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cho biết: “Phùng Thị Thanh có sức học trung bình, ít nói, tuy nhiên lại bộc lộ là học sinh cá biệt vì thường xuyên vi phạm quy chế, nội quy của nhà trường. Thanh thường xuyên tự ý nghỉ học không xin phép, mặc áo không cổ, mặc quần bó xước, nhuộm tóc đến trường… Trong thời gian học tập tại trường, chúng tôi nhận thấy học sinh Phùng Thị Thanh vẫn bình thường, không có dấu hiệu bất ổn về tâm lý”.

Nhiều người bất ngờ khi biết Thanh dùng dao đâm chết bạn tình trong nhà nghỉ.
Nhiều người bất ngờ khi biết Thanh dùng dao đâm chết "bạn tình" trong nhà nghỉ.

Theo ông Thành, sau khi vụ án xảy ra được 2 ngày, Thanh có nghỉ học. Bố của Thanh có xin giáo viên chủ nhiệm cho nghỉ học vì việc cá nhân. Sau đó, Thanh đi học được hai hôm thì nghỉ học và bị lực lượng chức năng triệu tập. Chính bản thân ông Thành và nhà trường rất bất ngờ trước sự việc nữ sinh lớp 12 vào nhà nghỉ rồi sát hại “bạn tình” một cách dã man.

Trong một diễn biến khác, ngày 11/10, Cơ quan CSĐT đã hoàn tất việc thực nghiệm hiện trường trong vụ nữ sinh lớp 12 sát hại cán bộ Phòng Tài chính huyện trong nhà nghỉ.

Theo đó, sau khi sát hại anh Lê Hải Đăng, Phùng Thị Thanh đã tháo sim điện thoại của nạn nhân, lấy đi 4 triệu đồng của nạn nhân rồi vứt ví và giấy tờ vào trong bồn cầu tại nhà nghỉ.

Cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ án.

Theo Xuân Thái (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.