Nghi thắng gấp, người phụ nữ chết thảm dưới bánh ô tô tải

(PLO)- Người phụ nữ thắng gấp khiến xe máy khựng đột ngột, văng vào bánh sau ô tô tải...

Sáng 22-4, các cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lập hồ sơ điều tra vụ tại nạn khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Công an thị xã Phú Mỹ tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: MK.

Theo thông tin ban đầu, trên đường qua xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, chị Nguyễn Thị Lựu (40 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) chạy xe máy hướng từ xã Tóc Tiên ra phường Hắc Dịch để đi làm.

Khi đi đến đoạn đường trên, gặp vật cản, chị Lựu thắng xe nên bị té. Xe máy trượt dài còn chị văng vào bánh sau xe tải...

Theo tường trình của tài xế, khi đang lưu thông thì thấy xe bị xóc nhẹ như va phải đá, nhìn kiếng chiếu hậu thấy có người bị nạn nên ông tấp vào lề đường và dừng lại để xuống đưa người đi cấp cứu.

Tuy nhiên, chứng kiến bánh xe cán qua nạn nhân khiến vỡ mũ bảo hiểm nên ông gọi điện cho công an tới giải quyết...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.