Hai phụ nữ chết thảm vì xe ben ở Bình Dương

(PLO)- Va chạm với xe ben, hai phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường, bị xe ben cán qua...

Ngày 16-4, Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong.

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. 

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chị Thạch Thị H. (33 tuổi) và Kim Thị S. (43 tuổi, cùng quê Trà Vinh), chở nhau bằng nhau máy trên đường ĐT741 (thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, Bình Dương).

Khi đến đoạn giao nhau với đường Phước Tiến thì xe máy va chạm với một xe ben. Cả hai chị ngã xuống đường và bị bánh xe cán qua, một người tử vong tại chỗ, một người tử vong trên đường chuyển đi cấp cứu.

Vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người hiếu kỳ tập trung rất đông theo dõi vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.