Nghi phê ma túy, cầm kiếm đòi chém người

(PLO)- Người đàn ông cầm thanh kiếm trong tay dọa chém, khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Ngày 4-8, Công an phường Dĩ An, Bình Dương, cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Hữu H. (38 tuổi, ngụ Bình Dương) vì cầm kiếm dọa chém người dân.

Kiếm Nhật và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy thu giữ tại nhà H. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, ông H. cầm một thanh kiếm Nhật đi ra đường rồi la hét, dọa chém người dân ở khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Dĩ An đã có mặt, nhanh chóng khống chế ông H. đưa về trụ sở làm việc.

Ngoài ra, khi kiểm tra nhà của người này, cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ năm cây kiếm Nhật, một bình xịt hơi cay, hai dao bấm, ba cây dũ ba khúc, hai biển số xe máy giả và nhiều dụng cụ để hít heroin, ma tuý đá.

Hiện tại, H. đang có biểu hiện phê ma túy nên không thể lấy lời khai. Công an phường Dĩ An đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao cho công an TP Dĩ An xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.