Camera ghi cảnh 'nghịch tử' phê ma túy đánh cha mẹ

(PLO)- Gọi người con trai 26 tuổi vào ăn cơm thì hai vợ chồng bị đánh đập.

Ngày 11-7, Công an TP.HCM thông tin vụ nam thanh niên bạo hành cha mẹ tại quận 11.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào trưa 8-7, tại một căn nhà trên đường Lò Siêu (phường 16, quận 11). Nạn nhân là hai vợ chồng ông LMQ (61 tuổi) và bà NTL (55 tuổi).

H. đánh đập cha mẹ ruột khi được gọi vào ăn cơm được camera an ninh khu vực ghi lại. Ảnh chụp từ màn hình camera an ninh

Thời điểm trên, hai vợ chồng đi về nhà thì thấy con trai là LTH (26 tuổi) đang ngồi trước nhà. Ông Q. gọi con vào ăn cơm thì bị con đánh té ngã.

Bà L. thấy vậy chạy ra can ngăn thì tiếp tục bị H. đánh ngã.

Công an phường 16, quận 11 đã xuống hiện trường, khống chế H đưa về trụ sở làm rõ. Người này được xác định dương tính với ma túy.

Công an phường 16 đã lập hồ sơ và áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc đối với H, đưa đi cai nghiện tại cơ sở xã hội Nhị Xuân (huyện Hóc Môn) trong 15 ngày kể từ 8-7.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.