Một người đàn ông tử vong trong ngôi nhà khóa trái cửa

(PLO)- Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người sau khi cãi nhau với vợ thì vào nhà khóa trái cửa lại và sau đó được phát hiện đã tử vong.

Ngày 8-5, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra và làm rõ nguyên nhân một người bị tử vong do bị xô đẩy.

Theo điều tra ban đầu, tối 7-5, sau khi đi uống rượu về, ông NVH (53 tuổi) xảy ra cãi vã với vợ là bà NTH (51 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, Chợ Gạo). Thấy vậy, con trai ông H. là NMT (28 tuổi) đến can ngăn.

Trong lúc can ngăn, T. đã xô đẩy làm ông H. té ngã xuống nền đất trước nhà. Sau đó, ông H. đứng dậy đi vào nhà khóa cửa lại, bà H. sang nhà hàng xóm ngủ nhờ. Một giờ sau đó, mẹ ruột của ông H. đến nhà thì phát hiện ông này đã tử vong.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân chết được xác định chấn thương sọ não, xuất huyết não, gãy xương sườn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.