Nghi phạm giết vợ vì 5.000 đồng đã tự tử

(PL) - Sáng 14-11, nhiều người phát hiện một bệnh nhân treo cổ bên cửa sổ lầu ba khoa Ngoại tổng hợp BV Đa khoa tỉnh Cà Mau. Đó là bệnh nhân Nguyễn Văn Hân, 52 tuổi, ngụ thị trấn Đầm Dơi.

Ông Hân chính là nghi phạm đang bị quản thúc điều tra về hành vi giết người, nạn nhân là bà Nguyễn Thanh Hồng (vợ ông Hân).

Trước đó, tối 24-10, sau cơn say rượu ông Hân đi tìm 5.000 đồng trong túi áo định mua thuốc lá hút. Không tìm thấy, ông cho rằng bà Hồng đã lấy nên chửi bới. Khi nghe vợ lên tiếng cãi lại, ông Hân dùng dao đâm một nhát trúng tim khiến vợ chết tại chỗ.

Sau khi bị bắt, ông Hân trở bệnh nặng nên được cán bộ trại tạm giam đưa đi bệnh viện điều trị. Theo xác minh ban đầu, khoảng 2 giờ sáng 14-11, lợi dụng lúc cán bộ quản giáo say ngủ, ông Hân dùng vải áo quần thắt dây treo cổ ngay cửa sổ giường bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.