Nghi con rể sát hại 3 người trong gia đình vợ ở Tiền Giang

(PLO)- Người thoát chết khai rằng kẻ sát hại ba người trong gia đình là anh rể.

Liên quan vụ ba người trong một gia đình ở ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, hiện Công an tỉnh Tiền Giang vẫn đang khám nghiệm hiện trường và truy tìm hung thủ.

Theo em gái nạn nhân Đinh Thị Ngọc Ngân, hung thủ chính là chồng hiện tại của chị Ngân, tên Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê Đồng Tháp). Chị này cho hay: Sau khi giết chết những người trong nhà, Khoa bóp cổ chị nhưng sau đó tha mạng và cho hay sẽ tự tử.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân ấp 4 nghe em gái chị Ngân kêu cứu nên chạy đến, phát hiện chị Đinh Thị Ngọc Ngân (SN 1994) và bà Lê Thị Hoa (SN 1974) cùng con trai với chồng trước của chị Ngân (SN 2013) đã chết, nghi do bị siết cổ.

Khoa là chồng sau của chị Ngân, ở rể khoảng hai năm nay và chưa có con chung. Trước đây Khoa làm ở ngành thú y nhưng đã nghỉ.

Sau khi vụ việc xảy ra không ai thấy Khoa. Cơ quan chức năng đang truy bắt nghi can.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.