Chém vợ, phóng hỏa đốt chết 2 mẹ con chị vợ

(PLO)- Không năn nỉ được vợ trở về sống với mình, người này đã phóng hỏa đốt chết hai mẹ con chị vợ, chém vợ trọng thương trong đêm. 

Sáng 6-8, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ Bạch Thanh Kha (37 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi can Bạch Thanh Kha. Ảnh: CTV

Theo công an, hôm Chủ nhật (5-8), Kha tìm đến nhà chị vợ là Nguyễn Thị Bảo Kiếm, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau).

Trước đó, vợ Kha giận nên bỏ về nhà chị ruột. Kha năn nỉ vợ về lại với mình nhưng không thành. 

Tối 5-8, Kha mua 80.000 đồng xăng, đến 2 giờ 30 sáng 6-8, Kha đổ xăng, phóng hỏa đốt nhà chị Kiếm khiến chị và con trai 11 tháng tuổi của chị tử vong. Xong, Kha dùng dao đâm vợ là Nguyễn Thị Bảo Trân gây trọng thương, hiện đang cấp cứu tại BV tỉnh Cà Mau. 

Kha đã bị người dân địa phương bắt giữ giao công an ngay sau khi gây ra thảm án. 

Khai báo ban đầu, Kha cho rằng do chị vợ có ý ngăn cản vợ về sống lại với mình nên căm hận trả thù. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.