Nghi can vụ đâm chết người sau va chạm giao thông ra đầu thú

(PLO)- Sáng 6-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45)  Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết nghi can vụ giết người sau va chạm giao thông xảy ra tại vòng xoay tượng đài Dầu khí chiều 3-10 đã ra đầu thú. 

Nghi can được xác định là Trần Đức Hùng (19 tuổi, ngụ phường 7, TP Vũng Tàu) cùng bạn gái đã ra trình diện PC45 tối 5-10.

Theo lời khai ban đầu của Hùng, khoảng 15 giờ ngày 3-10, Hùng chở bạn gái đi xe máy hướng từ KDL Paradise đường Nguyễn An Ninh về vòng xoay tượng đài Dầu khí. Khi đến vòng xoay thì bất ngờ xe máy của Nguyễn Văn An (33 tuổi, quê Hải Phòng) chạy cúp đầu xe của Hùng.

Thấy vậy Hùng thắng xe gấp lại và hỏi “sao anh chạy xe kỳ vậy”. Lúc này An không nói gì mà mở cốp lấy ra một sợi dây xích loại khóa xe rồi lao vào tấn công Hùng. Hùng né được, đồng thời rút dao bấm ở trong túi ra đâm An một nhát vào bụng...

An được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào sáng 4-10. Hiện PC45 đã tạm giữ Hùng để điều tra làm rõ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.