Va chạm giao thông, một Việt kiều gây án

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Hậu (31 tuổi, Việt kiều Mỹ, hiện đang lưu trú tại quận 1) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là anh Nguyễn Đăng Long (ngụ quận 10), hiện đã được bác sĩ BV Chợ Rẫy phẫu thuật cứu sống.

Theo thông tin ban đầu, chiều 13-7, Hậu đang chở vợ là Lưu Yến Châu lưu thông trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, quận 3 thì xảy ra va quẹt xe với anh Long. Sau khi va chạm, hai bên cự cãi với nhau, Hậu và Châu đã đuổi đánh anh Long. Bị vợ chồng Hậu đuổi đánh nên anh Long và bạn phải bỏ xe lại trên đường để chạy bộ thoát thân.

Một lúc sau, Hậu phát hiện anh Long đang đi bộ gần khu vực ga Sài Gòn nên rút dao đuổi theo rồi đâm anh Long khiến nạn nhân bị đâm trúng tim nằm gục bên đường. Sau khi gây án, Hậu bỏ trốn về nhà vợ ở quận 1. Còn anh Long được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an quận 3 đã tiến hành truy xét, sau đó bắt giữ Hậu, đồng thời thu giữ con dao gây án.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.