Nghi can giết người về quê đào hầm trốn truy bắt

(PLO) – Sau khi chém chết nạn nhân, Nuôl lấy xe máy nạn nhân chạy về Sóc Trăng, đào hầm dưới gầm giường để lẩn trốn.

Tối 25-6, công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa nghi phạm Lê Văn Nuôl (57 tuổi) từ huyện Kế Sách, Sóc Trăng về Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Nuôl được cho là nghi can gây ra vụ giết ông Võ Văn Hoàng (56 tuổi, ngụ ấp Suối Lê, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc) đêm 29-5 vừa qua.

Nghi can giết người bị công an đưa về Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra. Ảnh: L.Ly

Theo thông tin ban đầu, Nuôl quê ở xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách và từng có tiền án về tội giết người. Năm 1999, sau khi ra tù, người đàn ông này ở lại xã Tân Lâm làm thuê, trông coi rẫy cho một người dân ở đây. Thời gian này, Nuôl quen và chơi thân với ông Hoàng và họ thường trò chuyện trong chòi rẫy.

Bước đầu Nuôl khai nhận, trong đêm xảy ra vụ việc, Nuôl điện thoại cho nạn nhân vào chòi rẫy nói chuyện. Sau đó ông đã mượn xe đi uống cà phê. Trở về từ quán nước, Nuôl khuyên bảo bạn chuyện gia đình nên mâu thuẫn. Ông ta đã chém nạn nhân nhiều nhát, lấy xe máy chạy về huyện Kế Sách.
Tại đây, Nuôl đào một cái hầm trong nhà, dưới gầm giường, phía trên ngụy trang dùng vật dụng che đậy để sẵn sàng lẩn trốn.
Trước đó sáng 30-5, một người dân khi ghé chòi canh rẫy, phát hiện thi thể ông Hoàng nằm chết trên người có nhiều vết chém, Nuôl không có mặt cho đến khi bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.