Truy bắt hung thủ giết người bỏ trốn

(PL)- Ngày 17-4, một lãnh đạo Phòng PC45, Công an tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan điều tra vẫn đang khẩn trương truy bắt hung thủ Phạm Tiến Dũng, nghi can chính đã sát hại ông Ngô Ngọc Dinh - một bộ đội phục viên ngay tại nhà riêng khu phố Phú Cường (phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài) vào sáng 11-4.

Cơ quan điều tra đang vận động nghi can ra đầu thú để nhận khoan hồng.

Trước đó, hai nghi can Phạm Đức Vượng (ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) và Tạ Hồng Quân (ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) đã đến cơ quan công an đầu thú. Theo lời khai ban đầu, Vượng là chủ mưu thuê Dũng và Quân đến đòi nợ ông Dinh vì gia đình ông Dinh nợ tiền Vượng mà chưa trả.

Sáng 11-4, Vượng đi cùng Quân và Dũng tìm đến nhà ông Dinh. Khi thấy ông Dinh,  Vượng đứng ngoài canh giữ còn Dũng, Quân xông vào nhà. Sau đó ông Dinh ôm cổ bị chảy máu ra đường kêu cứu. Ngay lập tức ông Dinh được người dân kêu xe đưa đi cấp cứu nhưng khi xe chưa đến thì ông Dinh đã tử vong.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.