Nghi buồn chuyện gia đình, người đàn ông đốt nhà rồi tự thiêu

(PLO)- Căn nhà cấp 4 của nạn nhân bị thiêu rụi, chiếc xe máy dựng trước cửa cũng chỉ còn khung sắt...

Theo thông tin ban đầu, đêm 28-11, khi mọi người trong khu phố 4 (phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai) chuẩn bị đi ngủ bỗng phát hiện lửa cháy tại căn nhà của anh H. (34 tuổi, quê Tiền Giang).

Họ chạy vội tới thì nghe tiếng kêu thét của anh trong đám lửa.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay lập tức một số người đã chạy vào đưa anh H. ra và chuyển tới BV đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Những người còn lại dùng bình chữa cháy gia đình và các vòi nước để ngoài trời nối ống dẫn nước tới nhà anh H. để dập lửa.

Khoảng 20 phút sau lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng căn nhà cấp 4 của anh H. đã bị lửa thiêu rụi. Chiếc xe máy của nạn nhân dựng trước nhà cũng chỉ còn khung sắt.

Một số thông tin ban đầu cho rằng nguyên nhân vụ cháy có thể là do anh H. buồn chuyện gia đình nên đã tự châm lửa đốt nhà rồi tự thiêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.