Nghi bị trộm ví, người đàn ông trả thù kỳ lạ với thuốc diệt cỏ

(PLO)- Minh khai do uống rượu say rồi đến nhà chị Nam chơi và khi về thì đánh rơi một chiếc ví trong đó có hơn 1 triệu đồng. Minh nghi chị Nam lấy.

Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Thế Minh (59 tuổi, xã Dân Lý) về tội hủy hoại tài sản.

Trước đó, công an nhận được đơn trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Nam (43 tuổi), ngụ xã Dân Lực (Triệu Sơn) về việc toàn bộ gần bốn sào lúa nhà chị bỗng chết khô bất thường, không rõ do ai hại.

Vào cuộc, công an xác định Nguyễn Thế Minh đã dùng thuốc diệt cỏ phun lên diện tích lúa nhà chị Nam với tổng diện tích lúa chết lên tới 1.700 m2.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai do uống rượu say rồi đến nhà chị Nam chơi và khi về thì đánh rơi một chiếc ví, trong đó có hơn 1 triệu đồng. Minh nghi chị Nam lấy nhưng chị không thừa nhận.

Sau khi tỉnh rượu, nhớ lại việc mất ví của mình, Minh đi mua thuốc diệt cỏ, phun lên ruộng lúa của chị Nam gây thiệt hại hơn 6,5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.