2 người phóng hỏa đốt kiốt tại Khu du lịch thác Pongour

(PLO)- Công an đang trưng cầu giám định thiệt hại và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Ngày 17-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã triệu tập Đoàn Văn Việt (52 tuổi, quê ở Lào Cai) và Lê Văn Tỉnh (29 tuổi, trú xã Tân Thành, huyện Đức Trọng) để điều tra về hành vi phóng hỏa hủy hoại tài sản.

Việt và Tỉnh tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, bước đầu xác định lúc 23 giờ đêm 9-3, do có mâu thuẫn với chị Đoàn Thị Liên (chủ một kiốt bán hàng tại Khu du lịch thác Pongour thuộc xã Tân Thành, huyện Đức Trọng), Việt (lúc này là công nhân công trình tại Khu du lịch thác Pongour) và Tỉnh đã rủ nhau phóng hỏa, đốt cháy kiốt của chị Liên.

Mặc dù đã được bảo vệ của khu du lịch phát hiện, tiến hành dập lửa nhưng hầu hết tài sản như tủ lạnh, tủ kem và nhiều vật dụng, hàng hóa phục vụ kinh doanh tại kiốt đều bị hư hại.
Công an huyện Đức trọng đang trưng cầu giám định thiệt hại và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.