Nghi bị đánh ghen, cụ ông 63 tuổi sát hại hàng xóm

(PLO) - Cho rằng hàng xóm quan hệ bất chính với vợ mình, cụ ông 63 tuổi dùng dao tấn công đối thủ khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 8-4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Cứu Quốc (63 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào ngày 5-4, khi ông Nguyễn Duy Nhất (66 tuổi, hàng xóm với ông Quốc) qua nhà ông Quốc chơi. Trong lúc nói chuyện hai bên cãi nhau. Ông Nhất cho rằng ông Quốc có quan hệ bất chính với vợ mình nên dùng tay đấm vào vùng mắt trái hàng xóm.

Bực tức, ông Quốc chạy lấy rựa tấn công ông Nhất khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, ông Quốc đã đến công an xã Xuân Thành đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.