Đâm chết vợ trước cổng công ty vì ghen

(PLO)- Chỉ vì ghen tuông, người chồng rút dao đâm  chết vợ trước cửa công ty…

Ngày 8-3, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ Trần Văn Hùng (45 tuổi, quê ở Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, 4-3 Hùng hẹn gặp vợ trước cổng công ty, nơi chị H. đang làm việc (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) để nói chuyện. Tại đây, hai vợ chồng Hùng xảy ra cãi vã, Hùng rút dao thủ sẵn trong người đâm chị H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hùng bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan công an Hùng khai nhận, do nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm bất chính với người đàn ông khác, nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 23-1, chị H. dọn đồ đạc và dẫn theo đứa con nhỏ bỏ đến nơi khác sinh sống. Bực tức Hùng hẹn vợ ra để nói chuyện thì xảy ra sự việc đau lòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.