Nghi án người đàn ông bị sát hại trong nhà nghỉ

(PLO)- Sau khi hai người bạn bỏ đi, nhân viên nhà nghỉ lên phòng kiểm tra thì phát hiện người đàn ông tử vong trên giường với nhiều vết đâm. 

Ngày 14-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra, truy tìm hai người đàn ông được cho là liên quan đến cái chết của ông VHT (41 tuổi, ở TP.HCM) tại một nhà nghỉ ở phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An (Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 13-1, ông T. cùng hai người đàn ông vào thuê phòng của nhà nghỉ. Tuy nhiên, một lúc sau hai người bạn của ông T. vội bỏ ra ngoài không quay lại. 

Thấy có biểu hiện nghi vấn, nhân viên nhà nghỉ liền lên phòng kiểm tra thì phát hiện ông T. đã tử vong trên giường với hàng chục vết đâm. Riêng xe máy của nạn nhân vẫn còn tại nhà nghỉ. 

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.