Đưa bạn gái nhí đi nhà nghỉ, bị phụ huynh bắt gặp

(PLO)- Ngày 5-11, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án bảy năm tù đối với bị cáo Lê Hồng Kông (17 tuổi, ngụ xã Hòa Long, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) về tội hiếp dâm trẻ em.

HĐXX nhận định tòa sơ thẩm đã xem xét mọi tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo chưa thành niên nên không thể giảm án nữa.

Theo hồ sơ, em NTT (SN 2002) có quen biết và thường xuyên nhắn tin qua lại với Kông. Sáng 5-12-2014, hai người hẹn gặp nhau tại cổng trường T. đang học để đi chơi. Trước đó, T. xin phép mẹ đến trường tập múa và hứa sẽ về nhà sau một giờ.

Bị cáo Kông tại phiên xử.

Gặp nhau, Kông rủ T. đến trung tâm huyện Lai Vung chơi. Trên đường đi, Kông đưa T. vào một nhà trọ thuộc địa bàn xã Hòa Long làm "chuyện người lớn".

Không thấy con về nhà đúng hẹn, mẹ T. đi tìm. Khi Kông đưa T. về đến cổng trường thì bị mẹ T. bắt gặp. Sau khi biết sự việc, mẹ T. trình báo cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.