Nghi án hai vợ chồng già bị sát hại trong ngôi nhà cháy

(PLO)- Khoảng 22 giờ ngày 24-12, người dân tại phố Chùa Thông (Sơn Tây, Hà Nội) hoảng hốt phát hiện lửa bốc lên từ nhà ông Nguyễn Văn Chúc (55 tuổi). 

Mọi người tới dập lửa và báo cho chủ nhà nhưng không thấy phản hồi. Nhiều người dân sau đó đã dùng búa phá cửa vào nhà và phát hiện hai vợ chồng ông Chúc nằm bất động dưới sàn, máu chảy nhiều.

Nghi án hai vợ chồng già bị sát hại trong ngôi nhà cháy ảnh 1
 Con ngõ xảy ra vụ việc

Hàng xóm báo tin cho lực lượng chức năng, không lâu sau cảnh sát PCCC Sơn Tây có mặt để dập tắt lửa. Cơ quan điều tra (Công an TP Hà Nội) cũng đã tới khám nghiệm tử thi, phong tỏa hiện trường. Vợ chồng ông Chúc sau đó được xác định tử vong vì nhiều vết dao đâm trên người.

Theo lời hàng xóm, ông Chúc và vợ là bà Lê Thị Nhỡ (58 tuổi) mới về quê lên. Ông Chúc đã nghỉ hưu, còn bà Nhỡ hằng ngày đi bán vé số, hai người con của ông bà đều đã lập gia đình và ra ở riêng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.