Phát hiện xác chết với nhiều vết bầm, nghi bị giết

"Trên cơ thể em tôi có vết thương bị chém ở đầu, vai bị bầm tím nên có thể bị ai đó giết", anh Phi cho biết.

Rạng sáng 23/2, người dân ấp An Định Cầu (xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) phát hiện xác chị Nguyễn Thị Lệ (38 tuổi, ngụ tại địa phương trên) nằm ngay bên lề hương lộ 2 (đoạn qua địa bàn ấp An Định Cầu).

Ông Nguyễn Hoàng Phi, anh ruột chị Lệ, cho biết: “Trên cơ thể em tôi có vết thương bị chém ở đầu, vai bị bầm tím nên có thể bị ai đó giết”. Gia đình chị Lệ thuộc diện hộ nghèo và không có đất sản xuất. 
Hiện chị Lệ ở nhà cùng đứa con nhỏ, chồng đi làm thuê ở TP.HCM. Sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và giao cho người thân đưa về nhà an táng.Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Lệ.

Theo Dân Việt

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.