Nghi án con có tiền sử tâm thần sát hại cha lúc cự cãi

(PLO)- Trong lúc cự cãi, nghi phạm dùng búa tấn công khiến cha mình tử vong.

Ngày 19-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ Ân Văn Hiền (38 tuổi, trú huyện Phú Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, chiều tối 18-9, trong lúc ăn cơm tại bếp của gia đình, Hiền và cha mình là ông Ân Văn Bảo (60 tuổi) xảy ra mẫu thuẫn, cự cãi nhau.

Ông Bảo lên nhà lấy một búa đinh rồi quay lại đập về phía Hiền. Bị đánh, Hiền lấy ghế tấn công khiến ông Bảo ngã, làm rơi búa đinh. Hiền nhặt chiếc búa đánh vào đầu ông Bảo khiến nạn nhân tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Lúc này, Hiền đang trốn phía sau nhà, tay cầm dao và có những lời lẽ đe dọa lực lượng chức năng. Các trinh sát đã áp sát, khống chế Hiền.

Theo công an, Hiền có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt, từng có lần dùng hung khí để đánh cha, mẹ và người thân trong gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.