Lái xe ôm bị sát hại, giấu xác dưới mương nước

(PLO)- Nam tài xế 48 tuổi bị sát hại với tám nhát dao, sau đó hung thủ đã giấu thi thể nạn nhân dưới mương nước.

Ngày 30-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an nhiều địa phương bắt giữ Lò Văn Mính (39 tuổi, trú tại Điện Biên) để điều tra về hành vi giết người.

Lò Văn Mính tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được trình báo của người dân về việc phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy tại mương nước trên địa bàn phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Quá trình điều tra, công an xác định nạn nhân là NVC (48 tuổi, hành nghề xe ôm). Kết quả khám nghiệm thi thể cho thấy ông C. bị đâm tám nhát dao, trong đó có hai nhát thấu phổi và bụng.

Sau 18 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt giữ Lò Văn Mính khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.