Nghệ An: Tìm thấy thi thể bé gái 18 tháng tuổi dưới ao

(PLO)- Điều kỳ diệu đã không xảy ra với cháu Tạ Quỳnh A (18 tháng tuổi), người dân phát hiện thi thể cháu dưới ao nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Sáng sớm 22-9, hàng trăm người đang tiếp tục tìm kiếm cháu Tạ Quỳnh A (18 tháng tuổi, trú xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An) thì phát hiện thi thể cháu nổi lên trong ao nước gần nhà.

thay-thi-the.jpg
Cháu Tạ Quỳnh A.

Khi lực lượng chức năng vớt, đưa thi thể cháu A lên bờ, mẹ của bé khóc thương con, ngất xỉu.

Như đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 phút chiều 21-9, cháu A chơi trước cổng nhà ở xóm 5, xã Trung Lộc (tức xóm 5, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc cũ). 15 phút sau, gia đình không thấy cháu đâu và đã tìm kiếm nhưng vẫn “bặt vô âm tín”. Gia đình đã báo công an. Ngay trong đêm hàng trăm người dân cùng công an đã và đi tìm kiếm cháu A khắp nơi.

Công an xã Trung Lộc cùng cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháu A tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.