Ngày cuối cùng của đôi vợ chồng kẹp mìn tự sát vì vỡ nợ

Để khối thuốc nổ chừng nửa cân ở giữa, hai vợ chồng nằm bên cạnh nhau trước khi kích nổ. Vụ tự sát được xác định có chuẩn bị kỹ, quanh hiện trường cảnh sát thu nhiều kíp nổ, dây cháy chậm...

Trưa nay, trong cái nắng gay gắt, quanh khu vực khối 3 thị trấn huyện Con Cuông (Nghệ An) vắng bóng xe cộ, nhiều người dân vẫn nán lại xúm tay lo giúp đám tang của đôi vợ chồng chết thảm sau tiếng nổ lớn - anh Lương Văn Trung (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hợi (32 tuổi).

nha-nan-nhan-7742-1434439430.jpg

Ngôi nhà khang trang của vợ chồng nạn nhân vụ án.Ảnh: Hải Bình.

Anh Cao Đình Nguyên (32 tuổi), nhà cách hiện trường chừng 200m cho hay là bạn thân với vợ chồng nạn nhân Trung. Sáng 15/6, Nguyên thấy anh Trung đi xe máy một mình tới nhà, khoác áo chống nắng, đeo khẩu trang.

Nguyên hỏi chuyện nhưng anh Trung không trả lời mà đi thẳng vào nhà trong mở tủ lạnh lấy một lon bia uống. "Trung gửi lại xe máy cùng chìa khóa, bảo đi ra ngoài một chút", anh Nguyên kể.

15 phút sau, anh Nguyên nghe thấy tiếng nổ. Khi biết hai người tử vong là vợ chồng Trung, anh Nguyên chạy về nhà mở cốp xe của bạn thì thấy một quyển số ghi chép cùng một lá đơn kêu cứu mới chỉ viết được vài từ cùng họ tên Nguyễn Thị Hợi.

Theo anh Nguyên, chiều một ngày trước, khi hay tin chị Hợi bị rối loạn tiền đình phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Anh Sơn, anh gọi điện thoại hỏi thăm thì được dặn: "Nếu tau mà chết thì mi phải đi thắp hương cho tau đủ 49 ngày”.

Là một trong những người đến hiện hiện trường vụ nổ sớm nhất, chị Phùng, 48 tuổi, kể khoảng 9h30 ngày 15/6 đang dọn hàng trong tiệm tạp hóa thì giật mình ngã khi nghe tiếng nổ kinh hoàng. Cố bình tĩnh, chị chạy ra cửa, nhận ra vụ nổ phát ra từ khu đất đang thi công xây dựng khu đô thị Tecco.

“Tôi ra hiện trường và bị sốc khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Một đôi vợ chồng chết thảm, thi thể không còn nguyên vẹn", chị nói.

Theo nhiều người, hai ngày trước khi xảy ra sự việc, chị Hợi đã đi chữa đau đầu tại bệnh viện và ở lại nhà người thân tại huyện Anh Sơn. Sáng 15/6, anh Trung chạy xe máy đến đón vợ.

hien-truong-4730-1434439431.jpg

Hiện trường vụ nổ. Ảnh:Hải Bình.

Trao đổi vớiVnExpressđại tá Nguyễn Đức Hùng (Trưởng công an huyện Con Cuông) cho biết tại hiện trường ghi nhận xác hai vợ chồng nằm cạnh nhau, nhiều mảnh thi thể văng xa chừng 20 m. Nhà chức trách thu được một thỏi hình trụ nghi thuốc nổ, kích thước chừng 10 x 4cm; 3 ống kim loại nghi là kíp nổ; một cuọn dây cháy chậm và một bật lửa ga.

Đại tá Hùng nghi ngờ khối thuốc nổ chừng nửa cân đã được đặt giữa hai vợ chồng trước khi được kích nổ. "Mọi việc có vẻ như được tính toán và chuẩn bị kỹ", ông nói.

Căn cứ cuốn sổ trong cốp xe và nhiều chứng cứ khác, cảnh sát nhận định vợ chồng anh Trung đã tự sát, do nợ cả gốc và lãi khoảng 5 tỷ đồng. Việc vay tiền với lãi suất cao được họ thực hiện đã mấy năm gần đây.

"Tiền vay với lãi suất 10% trên tháng. Mỗi khi vay, vợ chồng Trung đều cùng ký vào biên nhận", một cán bộ công an cho biết.

Theo Hải Bình/VNE

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.