Chưa rõ nguyên nhân hai vợ chồng chết thương tâm sau tiếng mìn nổ

(PLO)- Tối 15-6, cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận nguyên nhân dẫn đến vụ nổ mìn ở khu vực xây dựng đài phun nước ở Khu đô thị Tecco (thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An) khiến vợ chồng anh Lương Văn Trung và chị Nguyễn Thị Hợi (cùng trú khối 3, thị trấn Con Cuông) tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ mìn nổ khiến hai vợ chồng anh Lương Văn Trung và chị Hợi tử vong.

Đại tá Nguyễn Đăng Việt, Phó Trưởng Công an huyện Con Cuông cho biết: “Vụ việc chúng tôi đã phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nhưng chưa rõ nguyên nhân dẫn đến anh Trung, chị Hợi chết. Hiện công tác điều tra đang được thực hiện khẩn trương”.

Trả lời câu hỏi mìn nổ đó là mìn tự tạo hay mìn quân dụng, Đại tá Nguyễn Đăng Việt cho biết: “Chưa biết được đó làm mìn gì, vì nó nổ tung nên công tác điều tra gặp khó khăn”.

Trao đổi với phóng viên, bà Kha Thị Tím, Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết: “Hiện nay chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ khiến vợ chồng anh Trung, chị Hợi tử vong. Cơ quan công an đang làm công tác điều tra, nghi vấn là tự sát. Chúng tôi tìm hiểu thấy cũng nhiều tin đồn, người thì nói là do chồng ghen vợ, người thì nói do nợ nần. Nhà cửa vợ chồng anh Trung, chị Hợi cũng đàng hoàng chứ không nghèo đói. Thương nhất là hai đứa con của vợ chồng anh Trung, chị Hợi đang còn nhỏ dại”.

Được biết, con đầu của vợ chợ anh Trung, chị Hợi năm nay học lớp 7, còn con thứ 2 đang còn nhỏ. Trước đây, hằng ngày anh Trung làm nghề lái xe, còn chị Loan buôn bán ở địa bàn thị trấn Con Cuông.

Như PLO đã đưa tin, sáng ngày 15-6, người dân khối 5, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông (Nghệ An) bỗng nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu đô thị Tecco đang xây dựng. Khi họ chạy ra thì bàng hoàng phát hiện hai thi thể không còn nguyên vẹn ở cạnh đài phun nước.Nhận được tin báo, Công an thị trấn Con Cuông có mặt để bảo vệ hiện trường và báo cho công an tỉnh Nghệ An phối hợp điều tra. Chỉ ít phút sau đó, cơ quan CSĐT công an Nghệ An đã có mặt và xác định hai nạn nhân thiệt mạng là hai vợ chồng anh Lương Văn Trung và chị Nguyễn Thị Hợi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.