Ngáo đá rồi đập xe, đánh 2 công an bị thương

(PLO)- Gia đình biết Quân dùng ma túy đá nên đã đóng cửa, canh giữ nhưng người này vẫn lao ra đường la hét, đập ba xe máy, phá hủy camera an ninh khu vực trước khi tấn công công an.

Ngày 9-7, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã đưa Nguyễn Đình Quân (37 tuổi, ngụ phường Chính Gián, quận Thanh Khê) vào bệnh viện tâm thần điều trị.

Việc sử dụng ma túy dễ gây loạn thần, không kiểm soát được hành vi. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 7-7, gia đình biết Quân dùng ma túy đá nên đã đóng cửa, canh giữ nhưng Quân vẫn lao ra đường la hét. Người này đập phá ba xe máy, phá hủy camera an ninh khu vực, đập vỡ cửa kính nhiều nhà dân.

Nhận tin báo, Công an phường Chính Gián cử 2 cán bộ là Phạm Đình Trung và Huỳnh Vũ Bảo đến hiện trường. Trong lúc can thiệp, họ bị Quân dùng mũ bảo hiểm đánh gây thương tích. Sau đó, Quân đã bị khống chế, đưa lên Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng.

Qua các bước xét nghiệm, các bác sĩ xác định Quân bị loạn thần do sử dụng ma túy đá quá nhiều, dẫn đến ngáo đá.

Trước mắt công an lập hồ sơ điều trị, truy cứu sau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.