Ném bột cay vào mặt chủ tiệm vàng để cướp

(PLO) -Sáng 10-8, Cơ quan công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trung Hậu (31 tuổi, trú phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) có hành vi cướp tài sản.

Vào chiều 9-8, Hậu ăn mặc lịch thiệp vào tiệm vàng Hồng Thiều (ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) hỏi mua nhẫn cưới và vàng. Hậu tỏ ra là người nhiều tiền và xin đeo thử nhẫn vàng rồi bất ngờ ném bột cay vào mặt chủ tiệm vàng, cướp vàng bỏ chạy.

Chủ tiệm vàng kêu cứu và tri hô, người dân gần đó đã kịp thời đuổi theo, truy bắt Hậu. Hậu chống trả quyết liệt nên bị người dân đánh bất tỉnh tại chỗ. Ngay sau đó, công an xã Kỳ Phong có mặt tại hiện trường thu giữ tang vật gồm 6 chỉ vàng 9999 mà Hậu vừa cướp được của tiệm vàng Hồng Thiều. Đồng thời bắt giữ và chuyển giao Hậu cho cơ quan công an huyện Kỳ Anh tiếp tục mở rộng điều tra.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.