Nạn nhân vụ cháy quán cà phê: 'Tôi gần kiệt sức thì có vòi nước phun tới'

(PLO)- Vụ cháy quán cà phê do phóng hoả trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội đã khiến 11 người tử vong, bốn người được đưa đi cấp cứu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi đi ăn liên hoan, anh Vũ Văn T (sinh năm 1986) cùng bốn người bạn đến quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng. Ngồi được khoảng 15 phút, mọi người thấy lửa bùng lên, mất điện.

“Lửa ở cửa tầng 1 rất lớn, không thể chạy qua đó được. Tất cả hoảng loạn bỏ chạy nhưng mọi người cũng không biết chạy đi đâu, chúng tôi cứ thấy có đường là chạy” - anh T kể lại.

Khi thấy trên tầng 2 lửa chưa lớn lắm nhưng đã có rất nhiều khói đen, anh T vẫn liều chạy lên đó. “Lúc ấy, khi gần kiệt sức thì tôi thấy có vòi nước phun tới, tôi mới dần tỉnh, cố gắng bò dậy, sau đó được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài” - anh T nói, đồng thời cho biết cảm thấy bản thân là người may mắn vì đã thoát cửa tử dù đã rất cận kề.

Hiện, bệnh nhân Vũ Văn T được theo dõi và điều trị tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện E trong tình trạng tỉnh táo, nhiều vết muội khói trên da, mắt đỏ hai bên, huyết động ổn, thở oxy kính hỗ trợ 21/p.

cháy quán cà phê
Bệnh nhân Vũ Văn T là một trong bốn người bị thương trong vụ cháy quán cà phê, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện E. Ảnh: HỒNG NGỌC

Giống với anh Vũ Văn T, ông Nguyễn Văn C (sinh năm 1963) cũng cũng thoát nạn khi chạy lên tầng 2.

Ông C cho biết tối 18-12, ông cùng năm người khác gần nhà xem đá bóng rồi đến quán cà phê uống nước, hát karaoke. "Tôi không nhớ rõ lúc đó là mấy giờ nhưng đang ngồi thì thấy có khói bốc lên. Ngoảnh ra phía sau nhìn thì thấy lửa bùng lên" - ông C nói.

Ngay sau đó, mọi người đứng lên hô hoán nhau rồi cùng chạy. Thấy có cầu thang lên tầng trên, ông C lấy khẩu trang đeo vào rồi chạy lên tầng 2. Lúc ấy khói đã bốc lên dữ dội, lửa cháy khắp nơi.

"Khi đến được tầng 2 là tôi lịm dần rồi bất tỉnh, khi tỉnh lại thì thấy mình ở bệnh viện" - ông C kể, đồng thời cho biết nhóm có sáu anh em đi cùng nhau, chỉ mình ông chạy thoát.

Bệnh nhân Nguyễn Văn C được chẩn đoán bị ngộ độc khí - bỏng hô hấp/bỏng độ I toàn cơ thể. Hiện, ông C được theo dõi và điều trị tại khoa Cấp cứu trong tình trạng tỉnh, khó thở nhẹ, thở oxy kính hỗ trợ 41/p, vết bỏng nông trên da, đỏ mắt 2 bên.

Dự kiến, cả hai bệnh nhân trên cùng hai bệnh nhân nữ đang được điều trị tại Bệnh viện E sẽ sớm được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực và Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) để điều trị nhằm đề phòng diễn biến nhanh, bất lợi của thương tổn bỏng sâu, phức tạp có thể xảy ra nên cần hệ thống điều trị chuyên sâu.

cháy quán cà phê
Vụ cháy quán cà phê do phóng hoả trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội đã khiến 11 người tử vong. Ảnh: PHI HÙNG

Như PLO đã đưa tin, hơn 23 giờ khuya 18-12, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, nhiều người mắc kẹt bên trong.

Đến 23 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ đưa những người bị thương ra ngoài, và phát hiện có 11 người đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.